HÃY NGHĨ XEM...

Choir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghệ thuật sống

 

Ngày nay, chúng ta có các tòa nhà cao hơn và xa lộ rộng hơn, nhưng mức độ khoan dung của ta thấp hơn và trí lòng ta hẹp hơn.

Chúng ta tiêu pha nhiều hơn nhưng nô đùa ít hơn.

Chúng ta có nhà lớn hơn, nhưng gia đình nhỏ lại.

Chúng ta có nhiều thỏa hiệp hơn, nhưng lại ít thời gian.

Chúng ta có nhiều hiểu biết hơn, nhưng phán đoán lại kém hơn.

Chúng ta có nhiều thuốc men hơn, nhưng sức khỏe sút giảm đi.

Chúng ta gia tăng của cải, nhưng giảm các giá trị của mình.

Chúng ta nói nhiều, yêu hơi ít và ghét quá chừng.

Chúng ta lên được Mặt trăng và có nhiều khoản thu nhập, nhưng lại ngại băng qua đường để gặp gỡ người hàng xóm.

Chúng ta đã chinh phục không gian liên hành tinh, nhưng chưa chinh phục được nội tâm của ta.

Chúng ta có lợi nhuận rất cao, nhưng luân lý lại thấp.

Chúng ta sống trong thời đại có nhiều tự do, nhưng lại ít niềm vui.

Chúng ta có lương thực dư thừa nhưng ít chất dinh dưỡng.

Chúng ta sống trong thời đại mà cần hai tiền lương cho mỗi gia đình, nhưng số vụ ly dị lại tăng.

Đây là thời đại có nhà cửa thật đẹp, nhưng có nhiều mái ấm đổ vỡ hơn.

Do đó tôi đề nghị kể từ hôm nay

Bạn đừng giữ gì cho một dịp đặc biệt nữa, bởi vì mỗi ngày bạn sống là một dịp đặc biệt rồi.

Hãy tìm kiếm kiến thức, hãy đọc nhiều hơn, hãy ngồi trên ngưỡng cửa và nhìm ngắm cảnh trời mà không cần quan tâm đến nhu cầu của mình.

Hãy dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè, ăn các món ưa thích, thăm các nơi mà chúng ta mến.

Cuộc sống là một chuỗi các khỏanh khắc vui tươi, chứ không phải chỉ là sự sống thêm.

Hãy dùng các ly pha lê xịn để uống nước nhé.

Đừng tiết kiệm nước hoa thơm nhất, và chỉ dùng khi chúng ta thấy thích mà thôi.

Hãy lọai trừ khỏi từ điển các từ ngữ như “một trong các ngày ấy” hoặc “một ngày kia”.

Hãy nói với gia đình và bạn hữu là chúng ta yêu mến họ biết bao.

Đừng chậm tươi cười và sớm đem niềm vui đến cuộc sống.

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khỏanh khắc đều là đặc biệt.

Vì biết đâu đó lại là ngày cuối cùng của ta..

 

Nguyễn Trọng Đa (Vô Danh)

 


 

 

Xem các bài viết khác trong Anh Nguyễn Trọng Đa.