Câu Chuyện Phụng Vụ (12)

Choir

 

Tuần tới là Tuần Thánh.

Hình như nhà thờ nào cũng chật ních những người tham dự, kể cả người không công giáo. Có một cái gì đó độc đáo đặc biệt, linh thiêng thánh thiện mà ai cũng mong ước để cảm nghiệm. Thực ra ngày nào cũng là ngày Thiên Chúa dựng nên, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ. Ngày nào chúng ta cũng phải giữ luật Chúa và cố gắng để nên thánh. Tuy nhiên tuần này được gọi là Tuần Thánh vì ghi lại những kỷ niệm đặc biệt Đức Ki-tô đã để lại cho chúng ta được cứu chuộc và được nên thánh.

Một điểm đáng để ý là đa số dành dụm thời giờ để tham dự các nghi thức và thánh lễ. Và ai cũng muốn đến gần bàn thờ, thấy và nghe rõ vị chủ tế. Ai cũng ước ao được rửa chân. Phải chi lần nào đi nhà thờ, chúng ta cũng có được tâm tình và hành xử như vậy.

Trong những tháng tôi có dịp đi đây đó, hình như nhà thờ công giáo nào cũng có một tình trạng giống nhau về vấn đề đậu xe và chỗ ngồi trong nhà thờ. Ai cũng muốn dành lấy chỗ gần cửa nhà thờ, và vào nhà thờ rồi thì chỉ đòi ngồi chỗ cuối. Như vậy thực sự có phải là bác ái và khiêm nhu không? Tôi nhớ lại một lần kia có người tới nhờ tôi mời một gia đình rời đi chỗ khác, nại cớ rằng đó là chỗ người đó vẫn ngồi mỗi chủ nhật tuần này qua tuần khác. Thật là tội nghiệp và ấu trĩ!

Tuần này được gọi là Tuần Thánh vì kỷ niệm các mầu nhiệm thánh, vì cơ hội đặc biệt giúp cho chúng ta có những tâm tình thánh, những hành động thánh.

Tôi chỉ xin mạo muội đưa ra một đề nghị thật nhỏ mọn, theo lời khuyên của thánh Phaolô gửi tín hữu Philippi trong bài đọc 2 chủ nhật Lễ Lá mỗi năm: “Anh em hãy có những tâm tình của Đức Ki-tô.” (Pl 2: 5)

Làm sao có tâm tình của Đức Ki-tô? Tiếng Mỹ có mấy chữ viết tắt WWJD? (What Would Jesus Do? Đức Giêsu sẽ hành động thế nào?)

Bạn hãy xét mình xem liên hệ tình nghĩa của mình với Đức Ki-tô thế nào? có phải Ngài là Thầy và là Chúa ở xa xa mà bạn phải kính nhi viễn chi? hay chỉ Ngài là một đấng hay làm phép lạ mà bạn cần xin ân huệ khẩn cấp? hoạ chăng Ngài được làm người bạn đồng hành cùng đi với bạn trên đường đức tin và hành trình làm người mà bạn có thể tâm sự tự nhiên bất cứ lúc nào?

Thế rồi bạn hãy dùng một ít phút trong thinh lặng để nói chuyện tâm sự: hoặc tâm sự với Đức Ki-tô qua một ít lời nói chữ viết, hoặc viết thư cho một người bạn nào đó về ý nghĩa Tuần Thánh hoặc cách bạn đang sống Tuần Thánh. Không cần phải gửi thư này. Nhưng xin bạn cứ viết để bẩy tỏ tâm tình cảm nghĩ.

Nếu không làm được như vậy, mỗi khi đi nhà thờ về, xin bạn hãy chia sẻ trong gia đình về những gì mình có thể suy tưởng hoặc thực hiện để có được nhũng tâm tình như Đức Ki-tô? t.d. nhường chỗ đậu xe, nhường chỗ ngồi trong nhà thờ, nhường phần ăn ngon trong gia đình, theo lời Đức Ki-tô căn dặn:“hãy rửa chân cho nhau như Thầy đã rửa chân cho các con.” (Ga 13: 15)

Chúc quý vị và quý bạn có được những tâm tình như Đức Ki-tô để sống tuần này thực sự là Tuần Thánh.

 

L.m. Anthony Vũ Hùng Tôn
vuhungton@hotmail.com
281-458-4558.

 


 

Xem các bài viết khác trong Anthony Vũ Hùng Tôn.