Mục Vụ Hôn Nhân (1)

Wedding Ring

 


Tin tóm gọn:


Mỗi hai tháng, các cha Việt-Nam tổng giáo phận Galveston/Houston đều đặn gặp gỡ họp mặt trao đổi về mục vụ. Ngày thứ ba, 27 tháng 11 vừa qua, ngoài các chương trình về muà vọng , lễ Giáng sinh, gây quỹ cúu trợ , các cha dành khá nhiều thời giờ tìm hiểu, trao đổi về mục vụ hôn nhân và gia đình.

Đặc biệt có sự hiện diện của cha Đaminh Nguyễn Hùng, Dòng Tên, phụ trách chương trình nhà tĩnh tâm Lê Thị Thành của tu hội Tận Hiến, từ tháng 9 vừa qua. Ngài giới thiệu sơ qua về khoá tĩnh tân Canh tân Gia đình vào tháng năm 2008.

Cha đại diện Vũ Thành giới thiệu cha Vũ Hùng Tôn, một linh mục hưu từ tổng giáo phận Seattle, WA, trình bầy về chương trình và kinh nghiệm mục vụ hôn nhân. (Quý vị có thể vào www.ghhv.quetroi.net đọc bài Dự thảo Mục vụ Hôn nhân và Encounter For The Engaged của L.m. Anthony Vũ Hùng Tôn).

Lời góp ý:

Không cần phải có bản thống kê hoặc nhận định của chuyên viên, chúng ta cũng nhận thấy có nhiều khủng hoảng trong gia đình và hôn nhân. Khi có khó khăn khủng hoảng hoặc thất bại, chúng ta hay có tật đổ thừa không nhận lỗi, không chịu nhận trách nhiệm hoặc và rất ít khi cương quyết sửa sai. t.d. các mục tử thưòng nói: ‘chúng nó không chịu tìm hiểu học hỏi’, cha mẹ thường than vắn thở dài: ‘thời nay mình mất công dạy bảo mà chúng nó chẳng chịu nghe’, còn con cái thì kêu trách: ‘làm sao mà thích ứng được với mọi hoàn cảnh? vì mỗi người mỗi thời mỗi khác?’

Trong sườn bài Dự thảo Mục vụ Hôn nhân, tôi đề nghị chia chương trình mục vụ thành 3 phần khác nhau:
a.- chuẩn bị hôn nhân,
b.- mục vụ hôn nhân,
c.- khủng hoảng hôn nhân.

Trong những bài kế tiếp, tôi sẽ trình bầy một ít kinh nghiệp thu thập được đây đó, với hy vọng quý vị và quý bạn sẽ góp ý thêm lời để chúng ta cùng sống nhiệm tích tình yêu của Chúa giữa con người.

Nhân dịp toàn thề Hội Thánh bước vào muà Vọng, tôi xin đề nghị tất cả cùng chung nuôi dưỡng niềm hy vọng. Dù chung quanh có những người ly thân ly dị, nhưng vẫn còn có hy vọng, cũng như tuy nguyên tổ Ađam Evà phạm tôi, nhân loại đã có lời hưá đầy hy vọng sẽ có đấng Cứu thế. Như Việt Nam vẫn thường nói câu ‘ngày mai trời lại sáng’, tôi cũng xin mỗi người ấp ủ trong tim niềm hy vọng tình yêu của Chúa: “Yêu nhau như Thầy đã yêu.”

Thân ái

L.m. Anthony Vũ Hùng Tôn
vuhungton@hotmail.com

 


 

Xem các bài viết khác trong Anthony Vũ Hùng Tôn.